Nhất cử lưỡng tiện
(Cadn.com.vn) - Càng ngày tôi càng yêu đội bóng quê nhà quá ông ạ...
- Trời, sao mâm nào ông cũng có cả vậy? Mà trước giờ có thấy ông bóng bánh gì đâu sao hôm nay nổi hứng... Hay thấy người ta vô địch "Vi Lít" rồi cũng bày trò "ăn theo"?
- Ông đừng có mà nói oan cho tui. NXD không biết đấy thôi, Tư đam mê "Sờ-pót" lắm, nhất là món bóng đá. Nói thiệt nhé, mấy năm ni có trận nào của Đà Nẵng đá mà Tư không vào sân Chi Lăng đâu...
- Có không, hay là chỉ những trận mở cửa tự do không bán vé?
- Chà, NXD dạo này cũng hay cạnh khóe người khác à nghe. Đây dân chơi không sợ mưa rơi nhé, đến nỗi gì không mua nổi cái vé mà phải đi coi "chùa". Nói thiệt, nếu sân không bán vé, dù có ghiền đến mấy Tư tui cũng không thèm đến sân, coi rứa mất... sướng. Mà sân Chi Lăng bán vé rồi nhé, ông đúng là "chẳng biết chi về điện"...
- Vậy à, thì lúc trước tôi thấy thế. Mà dân mình ghiền bóng đá rứa, tổ chức bán vé chắc cái anh SHB Đà Nẵng thu được cũng bộn tiền nhỉ...
- Cái này thì ông nói... đúng chóc. Chỉ có điều tiền thu được không vô tài khoản của đội bóng mà chuyển đi hết chỗ khác, thế mới hay.
- Có vụ chi mù mờ à? Tui khoái rồi đó.
- Tất nhiên là hay rồi nhưng không mù mờ. Bởi số tiền thu được từ việc bán vé sẽ không dùng cho hoạt động của đội bóng mà để góp vào xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Chuyện này bắt đầu từ giai đoạn 2 của mùa giải trước. Đang mở cửa tự do thì đùng một cái, BTC thông báo sẽ bán vé. Ông biết không, đang được đi xem "chùa" lại phải mua vé nhưng lượng khán giả dường như không giảm đi mấy. Vì họ nhận được một thông tin rằng, chính những đồng tiền mà họ bỏ ra để xem mỗi trận đá banh sẽ đóng góp cho việc xây Bệnh viện Ung thư. Và chỉ có mấy trận đấu của lượt về mùa giải trước mà người hâm mộ Đà Nẵng đã đóng góp vào quỹ này hơn 1 tỷ đồng.
- Ôi, thế mới là thể thao chứ. Tôi đã từng biết các trận cầu gây quỹ từ thiện, các trận giao hữu giúp đỡ người nghèo, và lãnh đạo Đà Nẵng mình đã từng có trận đấu với đội TT-Huế để quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân thiên tai hồi năm 2006 đấy. Nhưng dành tiền vé của nửa mùa giải chuyển hết để xây bệnh viện thì quả là một cử chỉ hào hiệp ông nhỉ?
- Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL, mùa giải này, hành động nhân văn này sẽ được tiếp tục. Đội bóng chỉ dùng ngân sách thành phố và câu lạc bộ, còn tất cả tiền bán vé sẽ dùng hết cho công trình ý nghĩa kia.
- Chủ trương này thật đáng hoan nghênh. Vừa được thỏa lòng đam mê vừa góp một phần cho công việc từ thiện. Nhất cử lưỡng tiện rồi. Nếu nó được duy trì mãi thì tuyệt vời biết bao ông nhỉ?
N.X.D